Sunday, January 5, 2025

Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Hiển Linh – Năm C – 6-1-2025

Thu Hai BNHL

Mát-thêu 4:12-17, 23-25 

Khi ấy, Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li- Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-, thuộc địa hạt -vu-lun Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nóiNày đất -vu-lun, đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-, miền đất của dân ngoại Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.  Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng nói rằng: “Anh em hãy sám hối, Nước Trời đã đến gần...Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; Người đã chữa họ Từ miền Ga-li-, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lượt kéo đến đi theo Người. 

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từhttps://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện 

  1. 1. Bài đọc hôm nay tả về việc Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ.  Ngài bắt đầu sứ vụ của mình bằng cách mang "ánh sáng đích thựcđến cho "những người đang đi trong bóng tối", như đã được tiên tri I-sai-a tiên tri hàng trăm năm trước. Bóng tối. Lời tiên tri. Ánh sáng. Hãy ngồi lại với những hình ảnh này trong giây lát. Tôi thể cho phép mình hòa vào những hình ảnh này.  Như tôi  thể đoán trước, người ta đã nhanh chóng phát hiện ra Chúa Giêsu.  Tôi nghĩ Ngài sẽ cảm thấy thế nào khi danh tiếng của Ngài lan rộng? Hãy hình dung cảnh tượng "tất cả những người bệnh" được đưa đến với Ngài để được chữa lành.  Tôi hình dung cách xử giọng điệu của Chúa Giêsu khi Ngài dạy "công bố tin mừng" như thế nào? 


  1. 2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa để cho "Tin mừng về Vương quốc" ấy  tràn ngập tâm hồn tôi.  Tôi muốn nói chuyện với Chúa về những bài đọc này đã mang lại cho tôi. lẽ tôi muốn một chút ánh sáng trong bất kỳ bóng tối nào tôi cảm thấy xung quanh mình; tôi thể xin cho được ánh sáng của Chúa. 


Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment