Sunday, January 12, 2025

Thứ Hai Tuần I Thường Niên– Năm C – 13-1-2025

Thu Hai I TN

Do-thái 1:1-4 

Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứnhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người dựng nên trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài Người phản ánh vẻ huy hoàng, hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người Đấng dùng lời quyền năng của mình duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời. Danh hiệu Người được thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người lại trổi hơn họ bấy nhiêu. 

(Trích Thư Do-thái, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từhttps://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện 

  1. 1. Hôm nay, Giáo hội bước vào Mùa Thường Niên, sau những ngày lễ lớn, đây mùa tập trung vào những lời giảng dạy việc làm của Chúa Giêsu, cùng những sinh hoạt của Giáo hội.  Hôm nay, tôi được đọc một trích đoạn đầu tiên từ Thư Do-thái.  Tôi thể bối rối khi đọc Thư Do Thái, bởi thư này sao nặng tính thần học quá! Đúng vậy.  Nhưng điều tác giả t đặc biệt này đang cố gắng thực hiện, suy ngẫm một vấn đề khó khăn đó , làm thế nào để nói về Chúa Giêsu cho mọi người.  Bức thư bắt đầu bằng việc nhắc nhở mọi người rằng Thiên Chúa đang nói với tất cả mọi người “qua Người Con”.  Tôi muốn dừngđiểm này để suy ngẫm về ý nghĩa của điều thư này đang nói với tôi  Tôi nghĩ tác giả muốn nói khi viết: Người phản ánh vẻ huy hoàng, hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa.”? Tôi tiếp tục dừng lại trong giây lát để cảm nghiệm những tâm tình đang muốn nói với tôi từ câu: “Người Đấng dùng lời quyền năng của mình duy trì vạn vật.”  Những lời này giúp hình thành hình ảnh của tôi về Chúa Giêsu như thế nào? 


  1. 2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa để ý, điều thực sự làm tôi ấn tượng về cách tác gải hiểu về Chúa Giêsu?  Từ tất cả những tôi đã cầu nguyện hôm nay, tôi muốn nói với Chúa? 


  2. Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment