Luca 11:1-4
Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói – Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là một tường thuật thật ngắn, nhưng cũng quan trọng cho đời sống cầu nguyện của tôi. Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu đã tách mình ra khỏi các môn đệ để cầu nguyện. Là Thầy của họ, họ trông cậy vào sự dẫn dắt của Ngài. Họ nhớ lại mối quan hệ giữa Gioan và các môn đệ được nảy sinh từ lời cầu nguyện và cũng mong muốn điều tương tự cho chính mình. Hãy hình dung cảnh Chúa Giêsu đang cầu nguyện - thinh lặng, tập trung, thanh thản. Các môn đệ đang dõi theo, có lẽ với niềm khao khát hoặc sự kính sợ. Tôi muốn đặt mình vào đó. Tôi nhận thấy điều gì? Điều gì khuấy động lòng tôi khi quan sát
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đến lời yêu cầu của các môn đệ với Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.” Tôi để ý đến sự khiêm nhường của các môn đệ. Họ không giả vờ. Họ mở lòng và xin. Tôi có thể lặp lại lời cầu nguyện này hôm nay không? Chúa Giêsu muốn dạy tôi điều gì về cầu nguyện? Ngày nay, Kinh Lạy Cha là một bài kinh mà tôi có thể thuộc lòng, nhưng tôi có cầu nguyện từ tận đáy lòng không? “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển.” Cảm giác gọi Chúa là “Cha” như thế nào? Chúa gần gũi tôi đến mức nào? “Nước Cha trị đến.” Nước Cha cần được thể hiện ở đâu ngày nay? Tôi đang phản đối hay chào đón Nước ấy? “Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy.” “Lương thực” mà tôi khao khát hôm nay là gì - nhu cầu tâm linh, tình cảm hay thể chất? Tôi có thể đặt cơn đói khát đó trước mặt Chúa mà không sợ hãi? “Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con.” Có ai đó mà tôi đang được mời gọi tha thứ không? Tôi có cảm thấy cần được tha thứ? “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” Những thử thách tôi đang đối mặt là gì? Tôi có thể chia sẻ chúng với Chúa Cha, với Chúa Giêsu không? Như các môn đệ đã làm, hãy thưa chuyện với Chúa Giêsu và chia sẻ suy nghĩ của mình về những lời Ngài yêu cầu tôi cầu nguyện.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment