Monday, October 13, 2025

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên – Năm C – 14-10-2025

Thu Ba XXVIII TN

Luca 11:37-41

Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa.  Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.  Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.  Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.  Thật là ngốc!  Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?  Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay nói Chúa Giêsu được mời đi ăn tiệc.  Lời mời hàm chứa điều gì?  Lòng tốt, lòng hiếu khách, sự quan tâm đến người khác?  Còn gì nữa?  Phản ứng của khách mời thể hiện điều gì?  Sự tò mò, niềm vui khi được tham gia?  Còn gì nữa?  Hãy tham gia vào bối cảnh.  Ngồi vào bàn, hoặc có thể dọn thức ăn, lắng nghe cuộc trò chuyện. Hãy để mọi hoạt động đột nhiên dừng lại khi Chúa Giêsu đưa ra lời quan sát sâu sắc của Ngài.  Chúa Giê-su nói về đời sống nội tâm.  Làm thế nào tôi nhận ra động cơ của chính mình? Có lẽ tôi thường xuyên kiểm tra.  Có lẽ tôi mời Chúa cùng tôi xem xét.  Có lẽ một người bạn đồng hành khôn ngoan sẽ giúp tôi.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa.  Thiên Chúa, Đấng toàn tri, toàn trí, luôn hiện diện và nhân từ của tôi.  Hãy ngồi với Chúa một lát.  Có lẽ thậm chí ngồi vào bàn trong trí tưởng tượng của tôi.  Hãy để Chúa Giêsu đến với tôi và mời tôi một lời mời.  Hãy trò chuyện với Ngài, như bạn với bạn, về lời mời được trao tặng cho tất cả mọi người này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment