Friday, October 3, 2025

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên – Năm C – 4-10-2025 | Lễ Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di

Thu Bay XXVI TN

Mát-thêu 11:25-30

Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.  Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”  

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi.  Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.  Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)

Gợi ý cầu nguyện

1. Hôm nay là lễ kính Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di, một vị thánh lớn và rất nổi tiếng ở trong cũng như ngoài Giáo hội.  Một vị thánh được xem như là biểu tượng của sự đơn sơ, khiêm nhường và khó nghèo.  Cuộc đời của ngài cũng phản ánh những gì từ bài đọc hôm nay, khi Chúa Giêsu nói về sự mạc khải của Thiên Chúa dành cho những người đơn sơ khiêm hạ.  Tôi có thuộc vào lớp người mà Chúa Giêsu nói, là lớp người mà được Thiên Chúa mạc khải về chính Ngài?  Tôi ao ước muốn biết Thiên Chúa đến mức nào?  Có bao giờ tôi xin ơn được biết và yêu mến Chúa chưa?  Có thể trong giây phút này của giờ cầu nguyện hoặc cả cuộc đời tôi muốn xin cho được ơn như Thánh I-nha-xi-ô từng khuyên: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa tường tận, yêu mến Chúa thiết tha và theo Chúa gần cận hơn mỗi ngày.

2. Nói đến Thánh Phan-xi-cô là nói đến đau khổ và khó nghèo.  Cả cuộc đời của ngài dành để sống cho, sống với và sống vì người nghèo, tựa như Chúa Giêsu nghèo, khi Ngài nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.  Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”  Câu nói này đang nói gì với tôi?  Tôi có những gánh nặng nào và có những vất vả nào?  Tôi chia sẻ với Chúa Giêsu trong lúc này và để ý Ngài sẽ làm gì giúp tôi?  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện bằng lời kinh Hòa Bình của Thánh Phanxico, qua bài hát sau: https://www.youtube.com/watch?v=il8GcmB1Fw0

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment