2 Ti-mô-thê 1: 6-8, 13-14
Anh thân mến, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Đức Kitô Giêsu, anh hãy lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh anh đã nghe tôi dạy. Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta.
(Trích Thư Ti-mô-thê 2, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay là một câu chuyện đầy cảm mến, và rất chân tình, mô tả cuộc trò chuyện của Thánh Phaolô với môn đệ Ti-mô-thê và cộng đồng đức tin dưới sự lãnh đạo của ngài. Ngài nói về cách các ân huệ của Thánh Thần có thể được truyền cho mọi tín hữu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi đã nhận được những ân huệ nào từ những người đi trước? Thánh Phaolô được miêu tả là người tin cậy vào quyền năng của Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong mình. Tôi có cảm nhận được quyền năng của Thánh Thần Thiên Chúa trong mình không? Tôi sẽ mô tả điều đó như thế nào qua kinh nghiệm sống của mình?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và tôi dành thời gian suy ngẫm về những gì những kho tàng mà tác giả nói, đã mang lại cho cuộc sống của tôi và cộng đồng đức tin của tôi. Tác giả nói về sự hèn nhát và xấu hổ, đối chiếu chúng với niềm tin vào Thiên Chúa ngay cả khi chịu đau khổ vì Phúc Âm. Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu để đáp lại những lời này?







0 comments:
Post a Comment