Thursday, October 9, 2025

Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên – Năm C – 10-10-2025

Thu Sau XXVII TN

Giô-en 1:13-15; 2:1-2

Hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc!  Rú lên đi, hỡi những người phục vụ bàn thờ!  Hãy đến, mặc áo vải thô mà thức suốt đêm, hỡi những người phục vụ Thiên Chúa, vì lễ hiến dâng và lễ tưới rượu đã bị cấm cử hành nơi Nhà Thiên Chúa.  Hãy ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng, triệu tập các cụ già và toàn thể cư dân trong xứ tại Nhà Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi.  Hãy kêu lên Đức Chúa.  Ôi, ngày đáng sợ thay!  Ngày của Đức Chúa quả đã gần kề!  Ngày sẽ đến tựa cơn tàn phá do lệnh Đấng Toàn Năng…  

Hãy rúc tù và tại Xi-on, hãy kêu la trên núi thánh của Ta!  Run lên đi, mọi cư dân trong xứ, vì Ngày của Đức Chúa đến rồi, Ngày ấy đã kề bên.  Ngày tối tăm u ám, Ngày mây mù tối đen.  Một dân đông đúc và hùng mạnh đang tràn ngập núi đồi như thể ánh bình minh.  Một dân như vậy xưa nay chưa hề có, và muôn năm muôn đời cũng sẽ chẳng bao giờ có nữa.

(Trích Sách Giô-en, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay tôi cùng Giáo hội suy niệm và cầu nguyện với Sách Giô-en.  Đối với Sách Giô-en, ngày của Chúa là chủ đề chính của toàn bộ Sách.  Giô-en kêu gọi ăn năn không loại trừ bất kỳ ai.  Mặc dù tôi có thể cảm nhận được rằng không ai trong thành phố còn nghi ngờ.  Hãy hình dung cảnh tượng đó.  Bầu trời tối sầm lại—những lời cảnh báo đáng ngại lơ lửng trong không trung.  Giô-ên nói với giọng khẩn thiết.  Có những giọt nước mắt trong đền thờ, và mọi người mặc áo vải thô.  Tôi có nghe thấy tiếng kèn vang vọng khắp các con phố không?  Cảm xúc của tôi về cảnh tượng này là gì?  Tôi sợ hãi, mất phương hướng—hay tôi cảm thấy được kêu gọi?  Hãy cảm nhận sức nặng của khoảnh khắc này.  Điều gì đang được tỏ lộ?  Đây là khoảnh khắc hoang tàn.  Bóng tối hiện hữu nhưng nguồn gốc của nó lại nằm ở bên trong - dân sự đã quay lưng lại với Chúa.  Hãy suy ngẫm, điều gì trong cuộc sống của tôi cần được đánh thức?  Khi tôi tập trung suy nghĩ, tôi có cảm thấy điều gì đó bị bỏ qua hoặc lãng quên không?  Ngay cả trong 'một ngày đen tối và u ám', Chúa vẫn hiện diện.  Tiếng kèn vang lên là một dấu hiệu: Chúa đang gọi họ trở về.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và suy ngẫm xem Chúa có thể đang kêu gọi tôi trở về như thế nào.  “Vì ngày của Chúa đã gần kề.”  Trong giây phút cầu nguyện này, tôi muốn đặt tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa ngay cả trong cơn khủng hoảng, ngay cả trong thinh lặng, ngay cả trong bóng tối và chia sẻ suy nghĩ của tôi về bài đọc này với Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment