Luca 8:1-3
Khi ấy, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Tôi có thể bắt đầu giờ cầu nguyện của tôi bằng cách theo Chúa Giêsu qua các thành phố và làng mạc... Tôi nhận thấy điều gì về cách Ngài “mang Tin Mừng Nước Thiên Chúa”? Điều gì truyền cảm hứng cho tôi? Tôi nghe nói về những người nữ chu cấp cho Chúa Giêsu và các môn đệ... Tôi có thể nghĩ về những người nữ mà tôi biết ngày nay đang làm việc loan Tin Mừng. Tôi muốn dành một chút thời gian để cảm tạ Chúa vì họ.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và đặt mình vào bối cảnh và nhận thức những gì tôi nhận thấy… Trước khi giờ cầu nguyện kết thúc, tôi có thể muốn xem lại thời gian cầu nguyện này. Những suy nghĩ và cảm xúc nào đã nảy sinh trong tôi? Tôi có thể biến chúng thành lời cầu nguyện dâng lên Chúa bằng chính lời của mình không?
0 comments:
Post a Comment