Luca 9:51-56
Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay tuy ngắn nhưng cũng có nhiều điều để cho tôi suy niệm và cầu nguyện. Trước hết, Thánh Luca kể: Chúa Giêsu “quyết tâm lên Giê-ru-sa-lem”. Ngài quyết tâm đi, nhưng tôi cũng đã thấy được cái giá phải trả cho quyết tâm đó. Nếu tôi đồng hành cùng Ngài trên đường, tôi sẽ muốn nói gì với Ngài? Chúa Giêsu khiển trách những người Con của Sấm Sét khi họ muốn trừng phạt những ai không chấp nhận Ngài. Tôi cảm thấy thế nào về những người chối bỏ hoặc phớt lờ Chúa Giêsu? Có phần nào trong tôi đôi khi chối bỏ hoặc phớt lờ Ngài trong cuộc sống của chính mình không?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý xem những suy nghĩ và cảm xúc nào đã chạm đến mình và tại sao. Tôi biết Chúa Giêsu sẽ phải đối mặt với điều gì vì lợi ích của tôi khi Ngài đến Giê-ru-sa-lem. Tôi thấy mình phản ứng thế nào trước cảnh tượng này? Người Sa-ma-ri chỉ là một số ít trong số rất nhiều người thù địch với Chúa Giêsu và chối bỏ chức vụ của Ngài. Thật dễ dàng để phán xét họ và những người đã kết án tử hình Chúa Giêsu, nhưng tôi thấy mình muốn nói gì với Ngài trong lòng mình lúc này?
0 comments:
Post a Comment