Luca 9:43b-45
Khi ấy, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, thì Người nói với các môn đệ rằng: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây – Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay đang nối tiếp những gì về căn tính đích thực của Chúa Giêsu. Ngài là Đấng Cứu Thế. Trong bài đọc hôm qua, Hê-rô-đê hoang mang về những gì Chúa Giêsu làm. Ông ta không biết Chúa Giêsu là ai và rồi hiếu kỳ muốn gặp Ngài để biết, Ngài là lai. Có lẽ câu hỏi đó cũng là dành cho tôi: Chúa Giêsu là ai đối với tôi? Bài đọc hôm nay Chúa Giêsu bộc lộ về Ngài. Ngài là Đấng Cứu Thế và con đường cứu độ của Ngài là chết thay cho tôi, một tội nhân. Ngài sẽ bị giết như một tội nhân, thay cho tôi. Tôi cảm thấy thế nào về việc làm này của Chúa Giêsu?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến sự khó hiểu của các môn đệ trước những lời của Chúa Giêsu. Tôi có hiểu những gì Chúa Giêsu nói trên không? Tôi có hiểu thế nào là Chúa Giêsu chết thay cho tôi? Tôi có hiểu tại sao Chúa Giêsu phải chết thay cho tôi? Việc Ngài chết thay cho tôi mời gọi tôi điều gì? Tôi muốn nói gì với Ngài trong giây phút này?
0 comments:
Post a Comment