Luca 8:19-21
Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
1. Chúa Giêsu trong các sách Phúc Âm thường khá thô lỗ theo tiêu chuẩn của chúng ta. Ngài dường như hoàn toàn thoát khỏi những lối cư xử thông thường. Để ý kỹ hơn, tôi cần phải hiểu Luca đang làm gì ở đây. Luca viết Phúc Âm cho cộng đồng không phải là người Do Thái, mà là người ngoại bang nói tiếng Hy Lạp. Ngài đang nói gì với cộng đồng mà ngài đang viết thư cho? Điều đó có thể nói gì với tôi ngày nay? Chắc chắn điều tương tự cũng đúng cho thời nay. Khi một người hoặc một quốc gia Kitô giáo trung thành với giáo lý cấp tiến của Chúa Giêsu về công lý, lòng thương xót, lòng trắc ẩn, họ là người thân của Chúa Giêsu. Hội thánh của tôi làm gì trên phương diện đó? Còn quốc gia của tôi thì sao? Tôi có thể nói chuyện với Chúa Giêsu về điều này không?
0 comments:
Post a Comment