Gioan 3:12-17
Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Hôm nay là Lễ Suy Tôn Thánh Giá, và bài đọc hôm nay Chúa Giêsu dẫn tôi trở về với một chủ đề quan trọng trong Sách Dân Số, ở đó, Chúa đã cứu những người bị rắn độc cắn bằng cách, chỉ dẫn họ nhìn lên con rắn đồng được treo trên cây sào. Qua hình ảnh này từ Sách Dân Số, Chúa Giêsu giải thích cho Ni-cô-đê-mô về cuộc khổ nạn trên thập giá sắp tới của Ngài. Tôi muốn dành chút thời gian để suy ngẫm về cách hai hình ảnh này soi sáng lẫn nhau. “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài”. Điều đó cho tôi biết gì về tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế gian và mọi người? “Thiên Chúa không sai Con Một của Ngài đến thế gian để lên án”. Nhiều người nghĩ Hội Thánh và các Kitô hữu lên án họ và những việc họ làm. Tôi đáp lại họ như thế nào?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và lưu ý hình ảnh Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu mà đoạn văn để lại cho mình. Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi có thể trò chuyện với chính Thiên Chúa yêu thương và cứu rỗi này, Đấng không hề quan tâm đến việc lên án con người.
0 comments:
Post a Comment