Thursday, June 19, 2025

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên – Năm C – 20-6-2025

Thu Sau XI TN

Mát-thêu 6:19-23

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi.  Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.  Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.  Đèn của thân thể là con mắt.  Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng.  Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối.  Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu nói đến một điều rất thật, rất thực tế và gần gũi với tôi.  Trong đó, Ngài nói về lòng trí tôi sẽ luôn bận tâm và dõi theo những gì tôi cho là quý giá.  Đây là một nhận xét đầy thách thức, mời gọi tôi xem xét lại điều mà tôi thực sự luôn đặt hết cả tâm trí và sự lo lắng của tôi vào đó.  Tôi có thể trả lời câu hỏi đó một cách trung thực nhất không?  Chúa Giêsu tiếp tục nói về những gì tôi thực sự có thể thấy, quan điểm thực sự của tôi về cuộc sống là gì.  Có lời mời gọi trong lời nói của Ngài nhưng cũng có cả thách thức.  Tôi phản ứng thế nào với lời mời gọi và thách thức?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý xem điều gì gây ấn tượng hoặc đọng lại trong tôi?  Suy nghĩ của tôi đang đưa tôi đến đâu vào lúc này, và tại sao?  Dựa trên những gì Chúa Giêsu nói và nơi mà suy nghĩ của tôi đang hướng đến, tôi muốn nói gì với Ngài ngay lúc này?  Hãy can đảm nói với Ngài từ trái tim mình.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment