2 Cô-rin-tô 5:14-21
Thưa anh em, tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa. Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.
(Trích Cô-rin-tô II, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
Những lời của Phaolô trong bài đọc hôm nay thật đẹp và cần thiết cho đời sống đức tin của tôi. Bài đọc hôm nay mở đầu bằng một câu thốt ra từ tâm hồn đầy tràn sự hiện diện của Chúa Kitô, Phaolô nói: “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng…” Tình yêu đức Kitô đã thôi thúc ông, khiến ông tuyên xưng, khiến ông tin mạnh mẽ. Tôi muốn dừng ở đây trong giây phút này để cảm nghiệm và xin cho tình yêu Chúa Kitô đã thôi thúc Phaolô năm xưa cũng thôi thúc tôi ngày hôm nay, khiến tôi dám tin, dám nói với mọi người về tương quan giữa tôi với Chúa Kitô.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến những câu chữ nào đánh động tôi nhất và dừng lại đó suy niệm. Tôi có thể nhẩm đi nhẩm lại câu chữ ấy để như dòng nước thấm dần và lan tỏa trong tâm hồn tôi, làm tươi mát tâm hồn tôi và biến tôi trở thành một tạo vật mới trong Chúa Kitô. Tôi ở lại trong những tâm tình ấy bao lâu có thể cho đến khi cảm thấy đủ rồi thì dâng lên Chúa lời tạ ơn cho những cảm nghiệm và thời gian ở bên Chúa trong giờ cầu nguyện hôm nay.
0 comments:
Post a Comment