Sunday, June 8, 2025

Thứ Hai Tuần X Thường Niên – Năm C – 9-6-2025 - Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội

Thu Hai X TN

Công Vụ Tông Đồ 1:12-14

Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem.  Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát.  Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ.  Đó là các ông: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê.  Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các môn đệ của Ngài, những người nam và những người nữ, bao gồm cả Maria, mẹ Ngài, đang cầu nguyện.  Họ đã cầu nguyện như thế nào?  Họ thực sự đang làm gì?  Tôi hình dung lời cầu nguyện của họ như thế nào?  Tôi có thể hình dung họ đang cầu nguyện bằng các thánh vịnh và sử dụng các lời cầu nguyện và nghi lễ khác mà họ đã thuộc lòng, giống như những giờ kinh tối trong gia đình của tôi, hoặc trong giáo họ, đoàn thể của tôi.  Có lẽ đã có một sự đọc đi đọc lại các sách tiên tri và tìm thấy câu chuyện về Chúa Giêsu như đã được báo trước mà họ chưa từng cảm thấy như vậy trước đây.  Đôi khi họ có thể sử dụng chính lời của mình như mọi người vẫn làm ngày nay trong các nhóm cầu nguyện.  Có thể một ngọn nến sẽ được thắp lên, và tất cả sẽ ngồi trong im lặng, nhớ lại những ngày, tuần, năm cuối cùng với Chúa Giêsu.  Hãy ở bên họ trong không gian đó một lúc…  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý những con người khác nhau đã làm nên Giáo hội ban đầu ấy.  Tôi bị thu hút nhất bởi cá nhân hoặc nhóm nào trong thời gian cầu nguyện này?  Hãy tìm một nơi cụ thể với họ và trò chuyện hoặc ngồi im lặng cùng họ.  Tôi có thể hình dung họ ở bên tôi khi tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về trải nghiệm của tôi ở đó...

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment