Monday, June 16, 2025

Thứ Ba Tuần XI Thường Niên – Năm C – 17-6-2025

Thu Ba XI TN

Mát-thêu 5:43-48

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng – Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.  Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.  Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.  Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi?  Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?  Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu?  Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?  Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay tiếp nối bài đọc hôm qua với những lời dạy đầy thách đố và cũng rất mới mẻ của Chúa Giêsu: Yêu thương kẻ thù.  Ngài không chỉ dạy, nhưng còn sống và thực hành những lời Ngài dạy, ngay cả trước khi bị chết treo trên thập giá.  Liệu Ngài có thực sự muốn tôi cố gắng sống như vậy không?  Làm sao tôi dám nghĩ mình có thể tốt lành như Chúa tốt lành?  Chúa Giêsu nêu rõ, Ngài không chỉ làm điều tốt cho tôi khi tôi tốt.  Tôi liên tục nhận được biết bao ân sủng, ngay cả khi tôi còn bất xứng.  Ngài mời gọi tôi vượt lên trên giới hạn của hiểu biết và noi theo sự tốt lành của Chúa.  Tôi phản ứng thế nào với ý tưởng như vậy?

  2. Tôi đọc lại bài trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy chú ý đến những từ ngữ hoặc ý tưởng nào ở lại với tôi và tại sao.  Những từ ngữ nào ở lại với tôi trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống?  Toàn bộ lời dạy của Chúa Giêsu ở đây là vương quốc của Chúa đưa tôi vượt lên trên ranh giới của hành vi lịch sự hoặc lòng nhân từ mơ hồ.  Ngài mời gọi tôi trở thành 'những người cách mạng của sự dịu dàng'.  Hãy dành thời gian để đáp lại lời mời này từ trái tim tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment