Monday, June 9, 2025

Thứ Ba Tuần X Thường Niên – Năm C – 10-6-2025

Thu Ba X TN

Mát-thêu 5:13-16

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời.  Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?  Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.  Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.  Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.  Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.  Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Chắc hiếm khi tôi nghĩ Chúa Giêsu cười, bởi một truyền thống khắt khe và một nền thần học nặng tính triết học đã chỉ cho tôi những hình ảnh Chúa Giêsu đầy nghiêm nghị.  Nhưng, có khi nào tôi nghĩ Chúa Giêsu đã mắc cười khi Ngài kể về dụ ngôn trong bài đọc hôm nay về muốn trở nên nhạt và đèn đốt dùng sai mục đích?  Tôi muốn dừng lại ở hai hình ảnh muối và đèn để suy niệm một chút.  Bỏ một lượng muối phù hợp vào thức ăn sẽ làm nổi bật hương vị tuyệt vời của nó.  Tôi đang mang hương vị đến thế giới của mình như thế nào?  Lời mời ở đây là gì?  Một ánh sáng ấm áp sẽ đem mọi người lại với nhau và tình người có thể nảy sinh: nấu ăn (tất nhiên không thể thiếu muối), ăn cùng nhau, tiếng cười, trò chơi, tình người, sự thân mật...  Tôi mang lại sự ấm áp và ánh sáng cho người khác ở những nơi đâu?  Nếu tôi đang mang hương vị và ánh sáng đến những nơi nào, hãy tiếp tục!  Có cách nào để tôi có thể làm nhiều hơn thế nữa không?  Có thể có, hoặc có lẽ chỉ cần tiếp tục làm những gì tôi đang làm - một chút muối và một chút ánh sáng được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên sự khác biệt lớn…

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý những lời Chúa Giêsu như đang nói trực tiếp với tôi.  Tôi tự hỏi: Tôi đang mang hương vị hay ánh sáng đặc biệt nào của Chúa?

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment