Sunday, June 15, 2025

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên – Năm C – 16-6-2025

Thu Hai XI TN

Mát-thêu 5:38-42

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng – Mắt đền mắt, răng đền răng.  Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.  Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.  Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.  Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay nghe có vẻ đầy thách đố.  Trong một thế giới đầy dẫy những tấn công, áp bức, bon chen và lừa lọc, lời của Chúa Giêsu có vẻ ngây thơ và lạc quan đến mức không thể tin được, một lời mời gọi tôi như trở thành tấm thảm chùi chân của mọi người. Ngài có thực sự có ý như những gì Ngài nói không?  Làm sao có thể thoải mái hay dễ dàng như vậy mà vẫn tồn tại trong thế giới ngày nay?  Nguyên tắc của Môi-sê mà Chúa Giêsu phản đối thực tế giới hạn sự trả thù ở mức độ công bằng, nhưng Chúa Giêsu không hài lòng với công lý đơn giản.  Thước đo của Ngài là lòng quảng đại của Chúa đối với tôi.  Ngài sẵn sàng ban cho bất cứ điều gì cần thiết để chinh phục tôi.  Tôi cảm thấy thế nào khi nghĩ về điều này?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến cảm xúc của tôi khi lòng quảng đại của Chúa được nói đến.  Tôi muốn ở lại với những cảm xúc ấy, bất kể chúng là gì, chú ý chúng đến và đang dẫn tôi đi đâu: gần Chúa hay xa Chúa hơn?  Trước bài đọc đáng kinh ngạc này, tôi muốn nói gì với Chúa?  Bất kể phản ứng của tôi có thể là gì, hãy dành thời gian để nói từ trái tim mình.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment