Thursday, May 15, 2025

Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh – Năm C – 16-5-2025

Thu Sau IV PS

Gioan 14:1-6

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng  “Anh em đừng xao xuyến!  Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.  Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.  Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.  Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”  Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?”  Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống.  Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay mở đầu bằng câu nói của Chúa Giêsu: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”  Đôi khi, những lời này của Chúa Giêsu có thể dễ nói hơn là làm.  Hãy nhớ lại khoảnh khắc khi niềm tin của tôi vào Chúa đầy mạnh mẽ và an ủi…  Hãy để khoảnh khắc đó sống lại trọn vẹn ngay trong giây phút này…  Niềm tin này dường như ngự trị ở đâu trong tâm hồn và thân xác tôi?  “Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”  Hãy hình dung tôi là Tô-ma… người đầu tiên nói, “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?”  Tôi có bao giờ nói điều này với Chúa Giêsu trong đời sống cầu nguyện của mình không?  Có lẽ tôi có thể thấy khó hiểu về các kế hoạch và chỉ dẫn của Chúa Giêsu…  Tôi có thể nhận được câu trả lời nào nếu tôi nói điều này với Chúa Giêsu ngày hôm nay?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý xem, tôi cảm thấy được an ủi ở đâu bởi những lời của Chúa Giêsu…  “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống.  Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”  Lời cầu nguyện của tôi có thể là gì khi thời gian suy ngẫm này kết thúc?  Hãy nói chuyện với Chúa Giêsu, Đấng là đường, là lẽ thật và là sự sống, về bất cứ điều gì đã khuấy động tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment