Sunday, March 16, 2025

Thứ Hai Tuần II Mùa Chay – Năm C – 17-3-2025

Thu Hai II MC

Luca 6:36-38

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.  Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán.  Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án.  Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.  Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.  Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em.  Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Mùa Chay này là thời gian tôi được mời gọi để chuẩn bị hướng đến Lễ Phục Sinh, bằng cách ăn chay, giúp đỡ những người thiếu thốn và cầu nguyện, suy ngẫm và định hướng lại cuộc sống.  Khi nghe những lời này của Chúa Giêsu, có điều gì đó khiến tôi chú ý, có lẽ là về hướng đi của cuộc sống của tôi?  Điều đó có khiến tôi cảm thấy không thoải mái?  Nếu có, tại sao?  Có điều gì đó bên trong tôi đang nói với tôi rằng, "Vâng - đúng rồi!" - và nếu có, tại sao?  Chúa Giêsu đã nói với tôi trong bài đọc đó, "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ".  Tôi nghĩ Chúa là Đấng thương xót và rộng lượng, hay là một Đấng thích lên án?  Tôi nghĩ gì về hình ảnh "một đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo của tôi"?  Nó khiến tôi cảm thấy thế nào về Chúa?  Còn câu nói "đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án.  Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha" thì sao?  Tôi có nghĩ rằng, tôi là một con người, rất dễ lên án người khác hơn là tha thứ cho họ không?  Tại sao tôi nghĩ như vậy?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy để ý xem tôi có cảm thấy được mời gọi nói điều gì đó với Chúa để đáp lại những gì tôi nghe được không.  Bây giờ, nếu có điều gì tôi muốn nói với Chúa, hãy nói ra.  Hãy nói với Chúa một cách tự do và cởi mở.  Hãy nói với Chúa bất cứ điều gì trong lòng tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment