Mác-cô 10:28-31
Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa với Đức Giê-su rằng: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em - Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay nghe như một thông cáo tuyển dụng nhân sự, trong đó bao gồm trách nhiệm và hứa hẹn bổng lộc. Trong thông cáo từ bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu hứa cho những ai theo Ngài và tiếng gọi của Tin Mừng: cụ thể là họ sẽ nhận được gấp trăm lần bây giờ và ở đời sau, sự sống vĩnh cửu. Tôi cảm thấy thế nào về lời hứa như vậy? Tôi muốn nói chuyện với Chúa về điều này. Những ai bước theo Chúa Giêsu đều được hứa '…anh chị em, mẹ, con cái...' Tôi có thể nghĩ đến những người trong cuộc sống của mình đã trở thành như gia đình đối với tôi? Có lẽ trong giây phút này tôi muốn nâng đỡ họ bằng một lời cầu nguyện.
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý xem có từ ngữ hoặc cụm từ nào của Chúa Giêsu đặc biệt chạm đến tôi không. Nhưng, “nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu”. Đây là những lời Chúa Giêsu thường nói trong Kinh Thánh. Những từ này có ý nghĩa gì với tôi? Tôi muốn suy ngẫm về ý nghĩa của chúng trong cuộc sống và trải nghiệm của tôi ngày hôm nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment