Mát-thêu 25:1-13
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi!’ Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi!’ Các cô khôn đáp: ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: ‘Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!’ Nhưng Người đáp: ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!’ Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay đề cập đến cái Khôn và cái Dại, nhưng là Khôn Dại về Nước Trời, về những giá trị vĩnh cửu. Nếu tôi thường hay đến muộn trong các dịp lễ hội, có lẽ tôi sẽ phần nào cảm thông với những cô phù dâu khờ dại. Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu đang nói về việc chuẩn bị chu đáo cho ngày Ngài trở lại – ngày Ngài sẽ là chàng rể. Các cô phù dâu cần phải sửa soạn đèn để đảm bảo có đủ ánh sáng. Tôi cần chuẩn bị những gì để sẵn sàng cho giờ phút Chúa Giêsu trở lại? Khi chàng rể đến, những cô phù dâu khôn ngoan sẽ cùng ngài bước vào tiệc cưới. Hãy thử hình dung đoàn người với những ngọn đèn rực sáng soi rọi cả khán phòng, bữa tiệc linh đình, niềm hân hoan của quan khách khi chào đón chàng rể trong trang phục cưới lộng lẫy; và hãy thử tưởng tượng niềm vui vỡ òa khi sự chờ đợi đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến hành động của những cô phù dâu khờ dại. “Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào hay giờ nào.” Vào ngày lễ kính Thánh Augustinô, tôi nhớ đến ngài như một người đã vượt qua những ham muốn trần tục nhờ lòng khao khát mãnh liệt dành cho Chúa. Vì thế, khi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay, hãy suy ngẫm: làm thế nào để tôi giữ cho ngọn lửa yêu thương trong tim mình luôn cháy sáng và sẵn sàng cho khoảnh khắc Chúa ngự đến?






0 comments:
Post a Comment