1 Cô-rin-tô 2:1-5
Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng, mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.
(Trích Thư Cô-rin-tô I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Hôm nay tôi cùng Giáo hội cầu nguyện với thư của Phao-lô gởi cho các tín hữu ở Cô-rin-tô. Lá thư rõ ràng là đề cập đến ưu tư của Phao-lô về những vấn đề của cộng đoàn. Trong bài đọc hôm nay, ngài nói: “Tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá.” Phao-lô muốn nói gì qua câu này? Có lẽ đây là điều tôi có thể áp dụng vào cuộc sống của mình…, không biết gì khác ngoài Chúa Giê-su Ki-tô, và là Chúa Giê-su Ki-tô bị đóng đinh… Tôi được biết rằng, Phao-lô đã đến với họ “trong sự yếu đuối, sợ hãi và run rẩy”. Điều này cho tôi biết điều gì về những vị anh hùng đức tin vĩ đại?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý xem, có điều gì thực sự gây ấn tượng với mình trong lần đọc lại này không? Chúa có thể đang phán điều gì với tôi qua lời này? Để “đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.” Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi có thể xin Chúa ban cho mình những ơn cần thiết để đặt đức tin mình nơi quyền năng của Ngài trong tuần lễ mới này.






0 comments:
Post a Comment