Thánh Vịnh 95:10-13
Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị,
Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay,
Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.
Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,
biển gầm vang cùng muôn hải vật,
ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.
Hỡi cây cối rừng xanh,
hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa,
vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.
Người xét xử địa cầu theo đường công chính,
xét xử muôn dân theo chân lý của Người.
(Trích Thánh Vịnh, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Trong bài Thánh Vịnh hôm nay, tôi được nghe nói về việc Chúa sẽ đến để phán xét trái đất, các dân tộc và muôn dân. "Ngài sẽ xét xử muôn dân theo lẽ công minh." Hôm nay, ở đâu trong cuộc sống của tôi hoặc trên thế giới rộng lớn, tôi khao khát được thấy sự công bằng và sự phán xét nhất? Khi đối mặt với bất công, tôi có thể cảm thấy cay đắng, giận dữ hoặc bất lực. Tuy nhiên, tác giả Thánh Vịnh cũng cất lời ngợi khen Thiên Chúa. Vậy, liệu cả niềm khao khát công lý lẫn lời ngợi khen Chúa có thể cùng trở thành một phần trong lời cầu nguyện của tôi không?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến những hình ảnh hân hoan được diễn tả khi nghĩ về sự ngự đến của Vị Vua. Hình ảnh nào khơi dậy niềm phấn khởi lớn nhất trong tôi? Khi kết thúc giờ cầu nguyện, hãy dành một chút thời gian để hòa cùng muôn loài thụ tạo cất lời ngợi khen, với cả niềm khao khát lẫn hân hoan khi mong chờ ngày Chúa ngự đến.






0 comments:
Post a Comment