Gioan 19:25-27
Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh ." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi thử chiêm nghiệm khung cảnh được mô trả trong bài đọc trên: điều gì khơi gợi trong tôi khi tôi nhìn vào khung cảnh ấy? Điều gì gây ấn tượng nhất đối với tôi? Tôi bị thu hút nhất bởi ai? “Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình”. Tôi hình dung cuộc sống của Mẹ Ma-ri-a và người môn đệ sau khoảnh khắc này như thế nào? Tôi hình dung chính mình là người môn đệ Chúa Giêsu yêu, được Chúa Giêsu trao phó mẹ của Ngài cho tôi. Tôi cảm thấy thế nào? Cuộc đời tôi sẽ như thế nào khi có Mẹ luôn ở bên?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và đặt mình vào đó. Có lẽ lần này hãy chọn một người để xuất hiện trong khung cảnh… Cuối cùng, hãy nhìn lại những phút suy ngẫm cầu nguyện vừa qua. Điều gì đang diễn ra bên trong tôi? Tôi có thể biến tất cả những điều đó thành lời cầu nguyện với Chúa không?






0 comments:
Post a Comment