Gioan 3:16-21
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay bắt đầu bằng một câu mà đã trở thành rất quen thuộc với nhiều người Kitô. Tôi muốn dành giây phút này để suy niệm: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Tôi hồi tưởng lại công cuộc sáng tạo thế giới, khi Thiên Chúa tạo dựng ngày và đêm, biển cả và đất liền, bầu trời, muôn loài cây cỏ, thú vật, các sinh vật và con người; tôi nhớ lại tình yêu và niềm vui mà Ngài đã dành trọn vẹn khi tạo dựng nên tôi. “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi…”. Tôi nhớ lại một cách cụ thể mà qua đó tôi cảm nghiệm được tình yêu này một cách cá nhân. Tôi dành chút thời gian để suy tư về những lời trên, có lẽ là với một niềm thán phục đầy kinh ngạc.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và ý cách Thánh Gioan sử dụng từ ‘ánh sáng’ để diễn tả sự hiện diện của Đức Kitô giữa thế gian. Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn cùng với Chúa, nhận ra đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối, và đâu là tình yêu của Thiên Chúa đang hiện diện trong thế giới quanh tôi.






0 comments:
Post a Comment