Friday, April 10, 2026

Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Năm A – 4-11-2026

Thu Bay PS

Mác-cô 16:9-15

Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ.  Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc.  Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.

Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê.  Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.

Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy.  Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)

Gợi ý cầu nguyện

1. Điểm nổi bật trong bài cầu đọc hôm nay có lẽ là: cứng lòng tin.  Tôi ở đâu trong chủ đề xuyên suốt bài đọc này?  Hình ảnh bà Maria Mác-đa-la—người từng được Chúa Giêsu xua trừ bảy quỷ—là nhân chứng đầu tiên.  Liệu tôi có tin rằng Chúa Giêsu có thể mang lại sự cứu chuộc và ý nghĩa cho những đổ vỡ trong quá khứ của chính tôi hay không?  Các môn đệ đã "than khóc và sầu thảm" mặc dù nghe tin Chúa Giêsu đã sống lại.  Phải chăng đôi khi tôi quá bám víu vào nỗi buồn hay những hoàn cảnh tiêu cực của mình, đến mức từ chối tin vào khả năng hiện hữu của niềm hy vọng phục sinh?  Chúa Giêsu đã hiện ra dưới một "hình dáng khác" với hai môn đệ trên đường về quê.  Liệu tôi có đang tích cực tìm kiếm Chúa Giêsu qua những cách thức khác thường, hay khi Ngài đang "ẩn mình" trong đời sống thường nhật của tôi hay không?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”  Loan báo Tin Mừng không nhất thiết luôn có nghĩa là rao giảng trước công chúng.  Làm thế nào tôi có thể sống Tin Mừng qua cách tôi yêu thương, tha thứ và quan tâm đến những người bị gạt ra bên lề xã hội trong đời sống thường ngày của mình?  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời nguyện sau: “Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì lòng thương xót và sự kiên nhẫn của Ngài.  Khi lòng con cứng cỏi và chậm tin, xin Chúa hãy dùng ân sủng mà theo đuổi và lôi kéo con.  Xin giúp con, giống như bà Ma-ri-a Mác-đa-la, trở thành một chứng nhân can đảm cho sự Phục sinh của Chúa.  Xin ban cho con ân sủng để ‘bước đi’ và chia sẻ niềm vui về sự hiện diện của Chúa với tất cả những ai con gặp gỡ.  Amen.”

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment