Monday, April 13, 2026

Thứ Ba Tuần II Phục Sinh - Năm A – 4-14-2026

Thu Ba II PS

Công Vụ Tông Đồ 4:32-37

Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý.  Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.  Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại.  Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.  Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các Tông Đồ.  Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu.  Ông Giô-xếp, người được các Tông Đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là người có tài yên ủi, có một thửa đất.  Ông là một thầy Lê-vi quê quán ở đảo Sýp.  Ông bán đất đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các Tông Đồ.

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

1. Khi cầu nguyện với bài đọc hôm nay, trước hết, tôi thử hình dung rằng tôi là một phần trong nhóm các tín hữu tiên khởi ấy.  Cảm giác sẽ ra sao khi được hiện diện cùng họ tại đó?  Hãy hình dung những cuộc trò chuyện của họ, cũng như bầu khí chung của cả nhóm.  Hãy hình dung những người đã tận mắt chứng kiến ​​sự phục sinh của Chúa Giêsu và đang làm chứng cho những người khác.  Tôi có thể hình dung được tình yêu và lòng nhiệt thành của họ khi họ cùng nhau thảo luận và chia sẻ những câu chuyện của mình với mọi người không?  Có điều gì về Chúa Giêsu mà tôi muốn chia sẻ với họ, dựa trên chính những trải nghiệm của bản thân mình không?  

2. Tôi đọc thấy rằng: "Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng."  Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến những cách thức mà các tín hữu ấy biểu lộ ơn sủng này đối với những người xung quanh họ.  Tôi nghe nói về ông Ba-na-ba, người đã bán thửa ruộng của mình và đặt số tiền đó dưới chân các tông đồ.  Có lẽ tôi cũng đang sở hữu một ân huệ nào đó, mà tôi muốn dâng lên dưới chân Chúa để khích lệ những người Kitô hữu đang hiện diện quanh tôi.  Vậy thì, hôm nay, tôi muốn xin Chúa ban ơn sủng để giúp tôi có thể chia sẻ ân huệ ấy với những người khác.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment