1 Phê-rô 1:17-21
Anh em thân mến, Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi Người là Cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Ki-tô. Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này. Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa.
(Trích Thư Phê-rô I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Hiếm có khi tôi cầu nguyện thư của Phê-rô. Hôm nay tôi cùng Giáo hội cầu nguyện và suy niệm thư của ngài. Phê-rô viết thư cho Hội Thánh đang bị bách hại để khích lệ đức tin của họ, trước hết nhắc nhở họ sống với lòng kính sợ, hay có lẽ chúng ta có thể hiểu đó là “sự kính trọng thánh thiện”, với Thiên Chúa. Tôi yêu mến và phụng sự Chúa bằng những cách nào với “lòng kính sợ”, “sự kính trọng thánh thiện” này? Phê-rô tiếp tục nhắc nhở Hội Thánh về ơn cứu rỗi của họ, được chuộc lại không phải bằng bạc hay vàng hư nát, mà bằng một điều gì đó quý giá hơn, một điều gì đó vượt trên mọi giá trị. Tôi muốn suy ngẫm về sự hy sinh của Chúa Giêsu, về giá máu quý báu của Ngài, về sự tuôn đổ tình yêu thương của Ngài dành cho tôi.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và hình dung Phê-rô đang nói chuyện trực tiếp với tôi và chú ý đến những lời nào làm tôi xúc động. Trong bài đọc ngắn này, Phê-rô đã nhắc nhở tôi về sự hy sinh đắt giá của Chúa Giêsu trên thập giá và về vinh quang của sự phục sinh. Tôi dành giây phút này để dâng lên đức tin và niềm hy vọng của tôi nơi Ngài như một sự tuôn đổ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa.






0 comments:
Post a Comment