Gioan 13:16-20
Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em–tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay tiếp nối ngay sau sự kiện Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Tôi muốn dùng tâm trí để bước vào không gian này. Tôi biết đây chính là nơi diễn ra Bữa Tiệc Ly. Hãy hình dung căn phòng ấy — vốn được dành cho việc tiếp đón và mừng lễ, nhưng giờ đây, các môn đệ lại đang cảm thấy bối rối trước những hành động của Chúa Giêsu. Bầu không khí nơi đây vừa thấm đẫm sự thân mật, lại vừa phảng phất nỗi âu lo. Chúa Giêsu phán, không có đầy tớ nào cao trọng hơn chủ; và rằng bất cứ ai đón tiếp người mà Ngài sai đến, thì cũng chính là đón tiếp Ngài — và cả Chúa Cha nữa. Phản ứng của tôi thế nào khi chứng kiến Chúa Giêsu hạ mình xuống như vậy? Tôi có cảm thấy mình đang được mời gọi, được thử thách, hay được an ủi chăng? “Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” Chúa Giêsu đã trao cho việc phục vụ tha nhân một phẩm giá cao quý — điều vốn dĩ thật bất ngờ đối với bối cảnh thời bấy giờ. Và có lẽ, ngay cả trong thời đại ngày nay, điều ấy vẫn còn là một điều bất ngờ.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú tâm lắng nghe xem Chúa Giêsu có thể đang mời gọi hay mong đợi điều gì nơi chính mình. “Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy.” Tôi muốn dành những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này để ở bên Chúa, và chia sẻ cùng Ngài những suy nghĩ cũng như những ước nguyện trong lòng tôi.






0 comments:
Post a Comment