Wednesday, August 13, 2025

Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên – Năm C – 14-8-2025 - Lễ Thánh Ma-xi-mi-li-an Kô-bê

Thu Nam XIX TN

Giô-suê 3:7-10a, 11, 13-17

Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Giô-suê: “Hôm nay, Ta bắt đầu cho ngươi được nên cao trọng trước mắt toàn thể con cái Ít-ra-en, để chúng biết là Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Mô-sê.   Còn ngươi, ngươi sẽ ra lệnh này cho các tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước – khi đến sông Gio-đan, các ngươi hãy đứng lại trong lòng sông.”  Ông Giô-suê nói với con cái Ít-ra-en: “Anh em hãy tiến lại đây và nghe lời của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em.”  Rồi ông nói: “Dựa vào điều này, anh em sẽ biết là Thiên Chúa hằng sống ngự giữa anh em và Người sẽ hoàn toàn đuổi người Ca-na-an cho khuất mắt anh em.  Này đây, Hòm Bia Giao Ước của Vị Chúa Tể toàn cõi đất sắp dẫn đầu anh em mà qua sông Gio-đan…  Khi các tư tế khiêng Hòm Bia của Đức Chúa, Vị Chúa Tể toàn cõi đất, vừa đặt chân xuống nước sông Gio-đan, thì nước sông Gio-đan, nước mạn ngược chảy xuống, sẽ bị chặn lại và dừng lại thành một khối duy nhất.”

Khi dân rời lều để qua sông Gio-đan, thì các tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước dẫn đầu dân.  Bấy giờ là mùa gặt; ngày nào sông Gio-đan tràn ra hai bên bờ.  Lúc những người khiêng Hòm Bia vừa đến sông Gio-đan, và chân các tư tế khiêng Hòm Bia vừa nhúng vào nước ở ven bờ, thì nước mạn ngược chảy xuống dừng lại, dựng đứng thành một khối duy nhất trong một khoảng rất dài, ở A-đam là thành ở cạnh Xác-than; còn nước chảy xuống biển A-ra-va, tức là Biển Muối, thì bị chặn hẳn lại, và dân đã qua sông, đối diện với Giê-ri-khô.  Các tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa đứng yên tại chỗ, nơi đất khô cạn giữa lòng sông Gio-đan, trong khi toàn thể Ít-ra-en qua sông trên đất khô cạn, cho đến khi toàn dân đã qua hết.

(Trích Sách Giô-suê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay là ngày Lễ kính Thánh Ma-xi-mi-li-an Kô-bê.  Trong Thế chiến II, Kô-bê đã tin tưởng vào lời hứa của Chúa và hy sinh mạng sống mình cho một người bạn tù, trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa Kitô trong thung lũng tử thần.  Đức tin của ngài có thể là lời mời gọi tôi bước tiếp trong cuộc sống của chính mình, với niềm tin rằng Chúa đã rẽ nước trước mặt tôi.  Có lẽ, tôi muốn đặt mình bên bờ sông Gio-đan.  Cảm nhận hơi ấm của ngày mới, nhìn đám đông mệt mỏi xung quanh tôi—mệt mỏi, bụi bặm, nhưng tràn đầy hy vọng.  Các tư tế nâng Hòm Giao Ước và bước xuống nước.  Hãy nhìn dòng sông ngừng lại—nước dâng lên và đất khô cằn dưới chân họ.  Phản ứng của tôi thế nào?  "Ta sẽ bắt đầu tôn vinh ngươi trước mặt toàn thể Ít-ra-en..."  Chúa tôn vinh Giô-suê để dẫn dắt dân Ngài.  Hãy nhớ lại một lần tôi cảm thấy được giao phó quyền lực hoặc trách nhiệm?  Tôi đã phản ứng thế nào?  "Ngay khi chân các tư tế vừa nhúng vào nước ở ven bờ..."  Phép lạ chỉ bắt đầu khi họ bước xuống nước.  Chỉ có đức tin mới có thể làm thay đổi những điều dường như không thể.  Có nơi nào Chúa đang gọi tôi đến—trước khi tôi kịp hình dung ra kết quả không?  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và suy ngẫm về cách Chúa mở đường vượt qua những điều dường như bất khả thi.  Tôi muốn xin ơn để bước đi trung tín, tin tưởng vào Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment