Saturday, August 16, 2025

Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên – Năm C – 17-8-2025

CN XX TN

Híp-ri 12:1-4

Thưa anh em, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin.  Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.  Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí.  Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.

(Trích Thư Híp-ri, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

1. Thường thì các thư của Phao-lô rất khó để áp dụng phương pháp cầu nguyện hình dung của Thánh Inhaxio, nhưng trong Thư Híp-ri này, tôi có thể thử áp dụng phương pháp hình dung xem sao.  Trước hết, tôi muốn dành thời gian để hình dung và trải nghiệm khung cảnh mà tác giả đang nói.  Hãy hình dung tôi đang chạy trên một con đường với sự góp mặt của các thiên thần, các thánh, tổ tiên, người thầy, tất cả những người đã từng trải qua khó khăn, kiên trì trong đức tin, và giờ đây đang cổ vũ tôi.  Tôi có nhìn thấy khuôn mặt của họ không?  Nghe thấy sự khích lệ của họ không?  Ai đã từng là một phần của “đám mây nhân chứng” này trong cuộc đời tôi?  Họ có thể nói gì với tôi hôm nay, khi tôi đang trải qua những phức tạp của cuộc sống?  “Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình…”  Tôi đang mang “gánh nặng” nào?  Có lẽ là sợ hãi, oán giận, tự ti, bận rộn?  Chúa có thể đang mời gọi tôi buông bỏ điều gì?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và suy ngẫm xem Chúa nói gì với tôi trong những khó khăn, hy vọng, và sự im lặng của tôi?  “Hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin…”  Hãy cầu xin ân sủng để buông bỏ, dù chỉ trong ngày hôm nay.  Hãy trò chuyện với Chúa Giêsu như bạn với bạn.  Chia sẻ với Ngài những gì đang đè nặng lên mình, điều gì mang lại niềm vui cho mình, điều gì mình cần sức mạnh.  Hãy lắng nghe câu trả lời của Ngài…

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment