Friday, August 29, 2025

Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên – Năm C – 30-8-2025

Thu Bay XXI TN

1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:9-11

Thưa anh em, về tình huynh đệ, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy phải thương yêu nhau, và anh em cũng đang làm như vậy cho tất cả các anh em trong toàn miền Ma-kê-đô-ni-a.  Nhưng thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy tiến tới nhiều hơn nữa.  Hãy gắng giữ hoà khí, ai lo việc nấy và lao động bằng chính bàn tay của mình, như chính tôi đã truyền cho anh em.

(Trích Thư Thê-xa-lô-ni-ca I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Những lời trong bài đọc hôm nay đầy khích lệ, êm ái và đẹp như những lời ca từ Thánh Phaolô gửi cho Cộng đoàn Thê-xa-lô-ni-ca của ngài.  Có lẽ ai đọc cũng mát lòng.  Tôi cảm thấy hay có những cảm nhận nào từ những lời này?  Tôi có thể nói những lời tương tự cho những ai đang dưới sự chăm sóc của tôi chăng?  

  2. Tôi đọc lại những lời trên của Phao-lô một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến lời khuyên cuối cùng của ngài: “Tôi khuyên nhủ anh em hãy tiến tới nhiều hơn nữa.”  Đúng vậy, trong đời sống yêu thương và nên thánh không ai có thể cảm thấy mình đã yêu đủ, hay đã thánh thiện đủ, nhưng luôn phải yêu hơn nữa, sống thánh hơn nữa.  Có khi nào tôi có thái độ an phận coi như tôi đã yêu đủ rồi, chẳng cần yêu hơn nữa; tôi đã tốt lành đủ rồi, chẳng cần tốt hơn nữa?  Tôi ngồi bên Chúa kiểm điểm lại đời sống yêu thương và nên thánh của tôi, nói chuyện với Ngài về những câu hỏi này.  Để ý xem Ngài muốn nói gì với tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment