Monday, November 25, 2024

Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên – Năm B – 26-11-2024 – Lễ Thánh John Berchmans, SJ

Thu Ba XXXIV TN

Khải Huyền 14:14-19

14Tôi là Gio-an, tôi thấy: kìa một đám mây trắng, và có Đấng ngự trên mây, giống như một Con Người, đầu đội triều thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén. 15 Một thiên thần khác từ Đền Thờ đi ra, lớn tiếng thưa với Đấng ngự trên mây: “Xin tra liềm của Ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt, mùa màng trên đất đã chín rồi!” 16 Đấng ngự trên mây quăng liềm của mình xuống đất và đất bị gặt. 17 Rồi một thiên thần khác từ Đền Thờ ở trên trời đi ra, cũng cầm liềm sắc bén. 18 Một thiên thần khác từ bàn thờ đi ra, vị này có quyền
trên lửa, lớn tiếng nói với vị cầm liềm sắc: “Xin tra liềm sắc bén của ngài mà hái các chùm nho trong vườn nho dưới đất, vì các trái nho của đất đã chín rồi!” 19 Thiên thần kia quăng liềm của mình xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới đất, rồi đổ cả vào bồn đạp nho lớn, tức là cơn lôi đình của Thiên Chúa.

(Trích Sách Khải Huyền, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Hôm nay đã là tuần cuối cùng của Năm Phụng Vụ.  Chỉ còn vài ngày nữa, cả Giáo hội sẽ bước vào Tuần I Mùa Vọng.  Bởi thế các bài đọc trong thời gian này tập trung vào những gì cuối cùng nhất của cuộc đời.  Ngày ấy, tất cả mọi người sẽ đến trước mặt Chúa để chịu phán xét.  Bằng cách sử dụng những hình ảnh sống động và đầy ấn tượng, Thánh Giona mô tả điều này có thể sẽ xảy ra như thế nào.  Khi tôi nghe những lời tiên tri này, điều gì khuấy động trong lòng tôi?  Khi tôi cân nhắc việc đứng trước mặt Chúa, những cảm xúc nào nảy sinh trong tôi?  Phấn khích?  Lo lắng?  Sợ hãi?  Mong đợi?  Hay cái gì khác?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu về những gì tôi đang nghe và cảm nhận?  Tôi muốn nói với Ngài ngay trong giây phút này và để ý xem Ngài sẽ đáp lời tôi thế nào.

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy hình dung tình yêu bao la của Chúa đang vươn tới để đón nhận, bao bọc lấy tôi.  Ước gì sau giờ cầu nguyện này, tôi có thể yên tâm trong vòng tay của một Thiên Chúa đầy yêu thương, Đấng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment