Do-thái 11:32-40
Thưa anh em, tôi còn phải nói gì nữa đây? Tôi sợ không có đủ thời giờ để kể truyện các ông Ghít-ôn, Ba-rắc, Sam-sôn, Gíp-tác, Đa-vít, Sa-mu-en và các ngôn sứ. Nhờ đức tin, các vị này đã chinh phục các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa; các ngài đã khoá miệng sư tử, dập tắt lửa hồng mãnh liệt, thoát khỏi lưỡi gươm. Các ngài đã lướt thắng bệnh tật mà trở nên mạnh mẽ, đã tỏ ra dũng cảm tại chiến trường, và đẩy lui được quân ngoại xâm. Có những phụ nữ đã thấy thân nhân mình chết nay sống lại. Có những người bị tra tấn mà không muốn được giải thoát, để được hưởng một sự sống lại tốt đẹp hơn. Có những người phải chịu nhạo cười và roi vọt, hơn nữa còn bị xiềng xích và bỏ tù; họ bị ném đá, bị cưa đôi, bị chết vì gươm; họ phải lưu lạc, mặc áo da cừu da dê, chịu thiếu thốn, bị áp bức và hành hạ. Thế gian chẳng xứng với họ! Họ đi lang thang trong hoang địa, trên núi đồi, trong hang hốc và hầm hố. Nhờ đức tin, tất cả các nhân vật đó đã được chứng giám, thế mà họ không đạt được những điều Thiên Chúa đã hứa. Quả thật, Thiên Chúa đã trù liệu cho chúng ta một phần phúc tốt hơn, nên không muốn cho họ đạt tới hạnh phúc trọn vẹn mà không có chúng ta.
(Trích Thư Do-thái, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
Một trong những chủ đề chính của Thư Do-thái là tập trung vào niềm tin. Trong bài đọc hôm nay, tôi cũng nghe tác giả nói về niềm tin của những người trong Cựu Ước đã đạt được những việc làm đáng kinh ngạc, chịu đựng gian khổ và hy sinh mạng sống vì niềm tin vào Thiên Chúa. Tôi có thể dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng niềm tin của họ, mức độ đau khổ mà họ phải chịu đựng và sự sẵn sàng chết vì niềm tin của họ. Tôi cũng muốn dành một chút thời gian để đem niềm tin của tôi với Chúa, để ý xem nó định hình cách tôi sống…cách tôi phục vụ và cách tôi sống yêu thương như thế nào. Hãy hình dung Chúa đang nhìn tôi và ngạc nhiên trước sự thành tín của tôi. Có lẽ đã có lúc tôi gặp khó khăn hay bị ngược đãi? Bây giờ hãy nói với Chúa về bất kỳ kinh nghiệm khó khăn nào xuất hiện trong tâm trí, có lẽ vẫn còn gây đau khổ.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến danh sách các vị anh hùng, tử đạo trong quá khứ, và hình dung tôi đang đứng giữa họ. Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay với lòng biết ơn về những gương niềm tin trong bài đọc hôm nay, cũng như về hành trình niềm tin của chính tôi với Chúa.
0 comments:
Post a Comment