Mát-thêu 9:32-38
Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!” Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.” Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay là một chuỗi những việc làm đầy yêu thương của Chúa Giêsu dành cho dân chúng. Việc đầu tiên Ngài làm trong bài đọc hôm nay là trừ quỷ. Bản thân phép lạ của Chúa Giêsu ở phần đầu bài đọc này được mô tả trong một câu duy nhất. Tôi có thể thấy, Mát-thêu quan tâm nhiều hơn đến cách mọi người phản ứng với phép lạ trừ quỷ này. Phản ứng đầu tiên của tôi đối với câu chuyện về quỷ bị trừ khỏi một nạn nhân là gì? Trong một hình ảnh mạnh mẽ, Chúa Giêsu có lòng trắc ẩn với những người “bị quấy nhiễu và bất lực, như bầy chiên không có người chăn”. Tôi biết những người như vậy ở đâu trên thế giới ngày nay? Phản ứng của Chúa Giêsu là sai những người theo Ngài ra đi để giúp đỡ những đám đông bất lực, bị quấy nhiễu này. Ngài có thể muốn sai tôi đến với ai theo cách tương tự?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy chú ý đến cách trình thuật rất trôi chảy của Mát-thêu: Đầu tiên, Chúa Giêsu nhìn thấy những người thiếu thốn; sau đó, Ngài cảm thấy chạnh lòng thương, và cuối cùng, Ngài làm những gì Ngài có thể làm để đáp ứng những nhu cầu đó, bằng chính Ngài và những người thân cận với Ngài. Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, hãy nói với Chúa Giêsu về những gì tôi cần từ Ngài để có thể đáp ứng theo cách mà Ngài kêu gọi tôi.
0 comments:
Post a Comment