Monday, October 12, 2026

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên - Năm A – 10-13-2026

Thu Ba XXVIII TN

Luca 11:37-41

Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.  Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.  Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.  Thật là ngốc!  Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?  Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Trong đoạn Bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở tôi rằng chính Thiên Chúa là Đấng tạo dựng cả phần bên trong lẫn phần bên ngoài con người. Hãy dành chút thời gian suy ngẫm xem điều này có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của tôi...  Trong cuộc sống thường ngày, tôi thường bị thu hút bởi những gì thuộc về vẻ bề ngoài.  Sự chú ý của tôi bị lôi kéo theo nhiều hướng khác nhau; vô số những yếu tố gây xao nhãng cùng tranh nhau lôi cuốn chúng ta bằng vẻ đẹp bắt mắt, những hình ảnh, tính năng, thông báo hay thương hiệu kích thích não bộ tiết ra dopamine.  Những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội luôn nỗ lực hết mình để chào bán những sản phẩm nhằm "cải thiện" vẻ bề ngoài của tôi.  Hãy thử nhìn lại xem gần đây tôi đã trải nghiệm điều này như thế nào...  Lời Chúa Giêsu là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, Thiên Chúa cũng chính là Đấng đã dệt nên phần "bên trong" con người tôi.  Tôi nghĩ thế giới sẽ ra sao nếu chúng ta biết chăm chút hơn cho phần "bên trong" này, cho chính mình và cho cả những người xung quanh?

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến phương cách mà Chúa Giêsu gợi ý.  "Hãy lấy những gì ở bên trong mà làm việc bố thí," Chúa Giêsu nói một cách đầy ẩn ý.  Đâu là điều nằm sâu thẳm bên trong tôi mà tôi có thể "làm việc bố thí" – nghĩa là dâng hiến cho Thiên Chúa?  Trong những giây phút cuối của giờ cầu nguyện này, hãy tâm sự và chia sẻ điều đó với Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment