Luca 11:1-4
Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện ở
nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người:
“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của
ông.” Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện,
anh em hãy nói -- Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha
mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con
cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước
cám dỗ.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ
https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ:
https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay là lễ Đức Mẹ Mân-côi,
và trên khắp thế giới, vô số người sẽ cùng đọc những lời cầu nguyện mà Chúa
Giêsu đã dạy các môn đệ. Việc trở thành
một phần của di sản cầu nguyện này có ý nghĩa gì đối với tôi? Có lẽ tôi sẽ nhớ lại người đầu tiên đã dạy tôi
cách cầu nguyện... Ở đây, tôi nghe tường
thuật của Thánh Luca về việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện. Liệu các môn đệ có cảm động trước cách Chúa
Giêsu cầu nguyện không? Họ có nhận thấy
sự khác biệt mà cách cầu nguyện ấy mang lại không? Có phải đó chính là điều họ đang tìm kiếm? Hay họ đang mong muốn có được sự gắn kết như họ
từng thấy nơi Gioan và các môn đệ của ông?
Mối tương quan của tôi với việc cầu nguyện là gì? Đó là một bổn phận, một lời chứng, một hoạt động
cộng đồng hay chỉ là việc làm khi tôi có thời gian? Hay đó là điều gì sâu sắc hơn thế? Lời cầu nguyện này thường được học thuộc lòng
và đọc bằng miệng, nhưng liệu tôi có thực sự cầu nguyện bằng cả trái tim?
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc
nhiều lần nữa, và chú ý đến những cụm từ mang lại sự an ủi – cũng như những cụm
từ gợi lên sự thách đố. Chúa Giêsu dạy một
lời cầu nguyện tập trung hoàn toàn vào mối tương quan, sự cậy trông và lòng tin
tưởng nơi Chúa Cha. Trước mọi nhu cầu, thử thách và khó khăn mà tôi đang đối mặt
ngày nay, hãy dành khoảnh khắc cầu nguyện này để thực hiện điều Chúa Giêsu đã dạy:
dâng lên Chúa Cha – Đấng yêu thương tôi – những nhu cầu của chính mình. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng Kinh Mân-côi, xin Mẹ Ma-ri-a giúp tôi đến gần Chúa Giêsu, con của Mẹ hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ






0 comments:
Post a Comment