Sunday, September 5, 2021

Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên – Năm B –6-9-2021

Thu Hai XXIII TN

Luca 6:6-11

6Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy.  Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!”  Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. 9 Đức Giê-su nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” 10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra!”  Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. 11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Từ bài đọc hôm nay, tôi lại gặp thấy những người Pha-ri-sêu rình rập Chúa Giêsu để xem Ngài có phạm luật ngày sa-bát không.  Đọc những trang Kinh Thánh nói về những người Pha-ri-sêu, tôi có thể rút ra điều này, đó là: Dấu chỉ để biết tôi có mắc bệnh Pha-ri-sêu hay không, đó là: tâm tiểu nhân, óc tiêu cực và thói rình rập những khuyết điểm của người khác để chê bai, chỉ trích.  Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi lại ngồi kiểm điểm bản thân: Tôi có tâm tiểu nhân, óc tiêu cực, thói thích rình rập những yếu điểm của người khác để chỉ trích và chê bai không?  Cổ nhân có câu: “Nước trong quá không có cá, người xét nét không có bạn.”  Tôi muốn lấy lời cổ nhân để nhắc nhở và thăng tiến bản thân qua cách đối nhân xử thế của tôi trong gia đình, cộng đoàn và xã hội.

2.      Vì óc tiêu cực, xét nét, những người Pha-ri-sêu đã chỉ nhìn thấy và tức điên chuyện phạm luật sa-bát của Chúa Giêsu.  Họ đã không thấy được, tình thương của Chúa Giêsu không muốn để cho người bại tay phải chịu đựng lâu hơn, dù phải chờ thêm một ngày nữa.  Họ không thấy việc cứu người quan trọng hơn việc giữ luật.  Giờ cầu nguyện này, tôi muốn chiêm ngắm Chúa Giêsu thật lâu, để hiểu thật sâu tình yêu của Ngài dành cho những người đau khổ lớn như thế nào.  Ngài sẵn sàng phạm luật để giải thoát người khác khỏi bị giam hãm, nô lệ cho luật.  Ngài sẵn sàng trở nên nhơ uế để người khác được sạch.  Ngài sẵn sàng chết để người khác được sống.  Tôi chiêm ngắm tình yêu này của Chúa Giêsu, để tình yêu này cảm hóa lòng tôi, mỗi ngày tôi cũng biết trở nên giống Chúa Giêsu hơn, và tôi cũng biết vươn ra yêu thương mọi người đau khổ quanh tôi. 

Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment