Saturday, September 18, 2021

Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên – Năm B –19-9-2021

CN XXV TN

Gia-cô-bê 3:16-4:3

3/16Thật vậy, ở đâu có ghen tuông và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa. 17 Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình. 18 Người xây dựng hoà bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính.

4/1Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em?  Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? 2 Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau.  Anh em không có, là vì anh em không xin; 3anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc.

(Trích Thư Gia-cô-bê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay tuyệt đẹp cho đời sống đức tin cũng như xã hội của tôi.  Tôi có thể đọc lại nhiều lần bao nhiêu có thể để những lời này được nhớ mãi trong đầu, ghi sâu trong tim và làm kim chỉ nam cho đời sống đức tin cũng như đời sống tương quan xã hội với mọi người xung quanh tôi.  Tôi để ý mọi xáo trộn trong đời sống của tôi, của gia đình tôi, của cộng đoàn tôi và của đất nước tôi, có đúng như lời Thánh Gia-cô- bê nói không?  Nếu đúng, tôi sẽ phải làm gì bắt đầu từ tôi và bắt đầu từ hôm nay?  Tôi xin Chúa giúp tôi việc này.

2.      Phần hai của bài đọc hôm nay, Gia-cô-bê nói, sở dĩ tôi không có bởi tôi không xin, tôi xin mà chẳng được bởi tôi xin không đúng.  Vậy đâu là điều tôi cảm thấy rất túng thiếu trong lúc này?  Tôi sẽ xin Chúa điều gì mới là xin đúng?  Có lẽ chỉ điều Gia-cô-bê nói mới là đúng và mới thật sự cần thiết cho đời sống của tôi, gia đình, cộng đoàn và xứ đạo tôi: Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình.  Người xây dựng hoà bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính.”  Tôi muốn xin Chúa điều này mỗi ngày trong cả cuộc đời của tôi.     

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment