Monday, September 6, 2021

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên – Năm B –7-9-2021

Thu Ba XXIII TN

Cô-lô-xê 2:6-8

6Vậy như anh em đã nhận Đức Ki-tô Giê-su làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người. 7 Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô Giê-su, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. 8 Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Đức Ki-tô.

(Trích Thư Cô-lô-xê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay bao gồm hai ý chính có thể giúp tôi suy niệm trong giờ cầu nguyện hôm nay.  Thứ nhất, Phao-lô khuyên: Như anh em đã nhận Đức Ki-tô Giê-su làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người.   Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô Giê-su, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ.”  Tôi đã xây dựng đời sống tôi trong Chúa Kitô như thế nào?  Ngài có phải là Chúa, là trung tâm đời sống của tôi không?  Nếu tôi luôn lấy Chúa Kitô làm trung tâm đời sống của tôi, mọi người có nhận biết và đang được hưởng những hoa trái gì từ đời sống của tôi không?  Thánh I-nha-xi-ô Loyola nói: “Người nào mang Chúa ở trong tim, sẽ mang cả thiên đàng ở mọi nơi người ấy đến.”  Tôi muốn lấy lời khuyên của Phao-lô và câu nói của Thánh I-nha-xi-ô mà nhắc nhở tôi mỗi ngày, phải luôn chọn Chúa Kitô là chủ qua mọi suy nghĩ, lời nói và hành động trong mọi ngày sống của tôi.    

2.      Thứ hai, Phao-lô cảnh báo: Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Đức Ki-tô.”  Thế giới ngày hôm nay, với mạng lưới toàn cầu, tôi có thể cảm thấy có quá nhiều thông tin và tiếng nói, phần nhiều là rác rưởi được đăng tải mỗi ngày.  Bao lâu nay tôi đã nghe theo những tiếng nói nào?  Những tiếng nói ấy đã và đang dẫn tôi đi đâu, xa dần Chúa hay gần Ngài mỗi ngày hơn?  Những tiếng nói ấy đang cho tôi sức sống, tình hòa hợp gắn bó với mọi người, hay làm cho tôi trở thành ích kỷ và đầy chia rẽ?  Tôi cũng xin Chúa một ánh sáng, giúp tôi khôn ngoan nhận ra đâu là những tiếng nói của Chúa và đâu là những tiếng nói của thần dữ, đồng thời can đảm dám chọn tiếng nói của Chúa mà thôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment