Friday, September 3, 2021

Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên – Năm B –4-9-2021

Thu Bay XXII TN

Luca 6:1-5

1Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?” 3 Đức Giê-su trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao?  Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn.  Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” 5 Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay cho tôi thấy Chúa Giêsu bị những người Pha-ri-sêu chất vấn vì các môn đệ của Ngài đã bứt lúa, vò trên tay rồi ăn, một việc không được phép làm trong ngày Sa-bát.  Tôi có thể hỏi: Sao người Pha-ri-sêu đâu mà lắm thế, họ dường như có mặt ở khắp nơi, xét nét, bắt bẻ Chúa Giêsu đủ đường?  Sự hiện diện và bắt bẻ của những người Pha-ri-sêu là một điểm rất thường thấy trong từng trang các phúc âm.  Có lẽ đây là chủ đích của các thánh sử, không phải là ghi nhận những sự thật có tính lịch sử cho bằng có ý nói: tính phê bình, chỉ trích, xét nét, bắt bẻ luôn có mặt ở khắp mọi nơi và trong mọi người, trong đó có tôi, đang sống ở thế kỷ 21.  Tôi có thể thấy rõ điều này, trong hoặc sau mỗi Thánh lễ, đầu óc tôi có đủ mọi lời bình phẩm về linh mục chủ tế, ca đoàn, những người giúp lễ, đọc sách, những người ngồi trước, sau và bên hông tôi, về những người lớn cũng như người trẻ, nam cũng như nữ, về con người cũng như những đồ vật từ: nến, hoa, máy lạnh, mầu sơn tường, sự sạch sẽ của nền gạch hoặc thảm nhà thờ, rồi âm thanh, ánh sáng…  Giờ cầu nguyện này tôi muốn xin cho được nhìn rõ tôi, đặc biệt những tính Pha-ri-sêu trong tôi đã làm tôi mất bình an, gây chia rẽ trong cộng đoàn.  Carl Jung, một tâm lý gia lỗi lạc người Thụy Sĩ đã nói: “Suy nghĩ là một việc khó, vì thế hầu hết ai cũng chỉ thích phê bình.”  Tôi xin Chúa giúp tôi biết tập suy nghĩ, phân tích trước mọi vấn đề, hơn là chỉ thích xét đoán và chỉ trích. 

2.      Giữ luật là điều tốt, bởi ở đâu cũng cần có luật.  Luật giúp cho cuộc sống này có một trật tự nhất định.  Tuy nhiên, tôi cần phải ý thức: luật làm ra vì con người, hay con người vì luật?  Giữ luật để phục vụ con người, hay dùng luật để hại con người?  Một khi tôi chỉ chuyên tâm giữ luật cẩn thận vì đó là luật, tôi chỉ chăm sóc cho tính cầu toàn cho con người của tôi; tôi trở thành một Pha-ri-sêu hiện nguyên hình trong từng trang Kinh Thánh; trong khi đó, nếu tôi giữ luật vì tình yêu, tôi sẽ mang lại những hoa trái tốt cho mọi người xung quanh.  Tôi muốn ngồi bên Chúa Giêsu và xin cho được ơn chữa lành về những đổ vỡ mà tôi đã gây nên tự tính cầu toàn trong tôi.  Tôi muốn lấy câu nói của Chúa Giêsu, “Con Người làm chủ ngày sa-bát” để giúp tôi ý thức hơn trong việc giữ luật yêu thương mới là quan trọng, trong mọi môi trường tôi sống.       

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment