Monday, September 13, 2021

Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên – Năm B –14-9-2021 – Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Thu Ba XXIV TN

Gioan 3:13-17

16Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay là Lễ Suy Tôn Thánh Giá, nhưng bài đọc Giáo hội mời gọi tôi suy niệm trong ngày hôm nay lại chẳng nói gì đến thánh giá.  Hình ảnh thánh giá bao giờ cũng nhắc nhở mọi người, đặc biệt là Công giáo, về đau khổ, rõ hơn đó là một cái chết diễn tả tính ác độc đến man rợ và tàn bạo của con người đối với Chúa Giesu.  Trái lại Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Giáo hội lại dùng những lời đẹp nhất của Phúc âm Gioan nói về tình yêu thật lớn lao của Thiên Chúa đối với con người dám yêu cho đến cùng và sẵn sàng cho đi tất cả.  Như vậy, Lễ Suy Tôn Thánh Giá không phải để tôi nhìn vào nỗi thống khổ của Chúa Giesu mà là chiêm ngắm tình yêu rất lớn của Thiên Chúa luôn dành cho tôi.  Bởi đau khổ không làm nên ơn cứu độ, chỉ có tình yêu.  Tôi muốn dành giây phút này chiêm ngắm tình yêu cao cả của Chúa dám cho đi tất cả vì tôi, qua câu nói từ Phúc âm Gioan: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”

2.      Cũng trong cùng một ý nghĩa của tình yêu lớn lao vô điều kiện của Thiên Chúa, tôi cũng nghe được lời khẳng định của Gioan, Thiên Chúa sai Con Một của Ngài đến trong thế gian không phải để luận phạt nhưng để cứu vớt, không phải để lên án nhưng để yêu thương, không còn là xa cách nhưng để ở thật gần với tôi và trong tôi.  Tôi muốn lấy những lời này để cảm nghiệm Chúa đang yêu thương, chữa lành và ở trong tôi như thế nào.  Tôi cũng muốn diễn tả những cảm nghiệm về sự gần gũi đầy yêu thương của Chúa với những người xung quanh.

Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment