Sunday, May 18, 2025

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh – Năm C – 19-5-2025

Thu Hai V PS

Gioan 14:21-26

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.  Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến.  Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”  Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?”  Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.  Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.  Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.  Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy.  Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.  Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.  Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Lưu ý, Kinh Thánh là một bộ sách về đức tin, không phải là bộ sách khoa học hay lịch sử.  Chính vì thế mỗi khi cầu nguyện với Kinh Thánh, tôi không thể đọc như một sách lịch sử, coi như sách ấy viết về ai đó và biến cố nào đó xa xưa cả ngàn năm, nhưng cần phải đọc theo ý hướng mặc khải, có nghĩa là tôi cần đặt mình vào trong bối cảnh của bản văn Kinh Thánh và hỏi xem Chúa muốn nói gì với tôi qua đoạn văn ấy.  Chẳng hạn như bài đọc hôm nay, tôi không nên hiểu Chúa Giêsu chỉ nói với Giu-đa, nhưng quan trọng hơn Ngài đang nói với chính tôi của ngày hôm nay.  Tôi cảm thấy thế nào khi Chúa Giêsu nói về tình yêu, sự vâng phục và Chúa Thánh Thần?  Lời dạy của Chúa Giêsu rất rõ ràng.  Tình yêu không chỉ là một cảm xúc, mà là một phản ứng tích cực.  Tình yêu được thể hiện thông qua việc tuân giữ các điều răn của Ngài, không phải vì tôi phải làm như vậy, mà là phản ứng đối với một mối quan hệ yêu thương và có ý nghĩa.  Hãy dành một chút thời gian để cân nhắc: phản ứng của tôi đối với các Điều răn của Chúa là gì?  Tôi có cảm thấy Chúa đang kêu gọi tôi đi vào một kết thân sâu đậm với Ngài qua chính cuộc sống hàng ngày của tôi không?  Chúa Giêsu hứa, những ai yêu mến Ngài sẽ được Chúa Cha yêu thương và Ngài sẽ mặc khải chính mình cho họ.  Hơn thế nữa, “Chúng ta sẽ đến với họ và ở cùng họ”.  Hãy hình dung… sự hiện diện thiêng liêng đang ngự trị trong tôi, Chúa đang ở trong trái tim tôi.  Điều này có thể thay đổi cách tôi nhìn nhận bản thân và mối quan hệ của tôi với Đấng thiêng liêng như thế nào?  Chúa Giêsu trấn an bạn bè của mình rằng, họ sẽ không bị bỏ lại một mình.  Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn họ. Tôi cũng có món quà của Chúa Thánh Thần.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và suy ngẫm về những lúc tôi đã trải nghiệm sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của mình.  “Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.” Chúa Giêsu vẫn ở với tôi.  Trong khoảnh khắc cầu nguyện này, hãy hình dung tôi đang đáp lại lời Chúa Giêsu.  Hãy dành thời gian này để chia sẻ những mong muốn, nỗi sợ hãi và những đấu tranh của tôi.  Mong rằng trái tim tôi sẽ trở thành một ngôi nhà nơi Chúa ngự. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment