Friday, October 1, 2021

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên – Năm B –2-10-2021 – Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh

Thu Bay XXVI TN

Thánh Vịnh 91:3-12

3 Chính Chúa gìn giữ bạn
khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc.
4 Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân:
lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.
5 Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng
hay mũi tên bay giữa ban ngày,
6 cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,
cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.
7 Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã,
dù hai bên có chết cả vạn người,
riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn.

8 Mở mắt coi, bạn liền thấy rõ
thế nào là số phận bọn ác nhân.
9 Vì bạn có CHÚA làm nơi trú ẩn,
có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân.
10 Bạn sẽ không gặp điều ác hại,
và tai ương không bén mảng tới nhà,
11 bởi chưng Người truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường,
12 và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng
cho bạn khỏi vấp chân vào đá.

(Trích Thánh Vịnh, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Những lời Thánh Vịnh trong bài đọc hôm nay được cho là của Mô-sê, được Vua Đa-vít đưa vào trong bộ thánh thi của ông.  Lời Thánh Vịnh hôm nay thuộc thể loại tán tụng, trong đó tác giả kêu gọi mọi người hãy tin tưởng và ca tụng Thiên Chúa vì những việc Ngài đã làm.  Những lời này thật đẹp, bày tỏ lòng tin đầy xác tín vào Thiên Chúa mỗi khi gặp khó khăn thử thách trong cuộc sống.  Tôi đang gặp những khó khăn nào trong lúc này?  Tôi tin ở Chúa không?  Những lời này có thuyết phục tôi không?  Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần và để ý lòng tôi có một chút bình an nào chăng?  Nếu không tin và không cảm thấy bình an, tôi có thể nói chuyện với Chúa, cũng có thể trách móc Ngài và để ý xem Ngài sẽ đáp lại tôi thế nào.  Điều gì đã khiến cho tác giả thốt lên được những lời đầy xác tín vào Chúa trong những lúc khó khăn?  Tôi có thể thốt lên được những lời như thế này khi đối diện với những khó khăn không, chẳng hạn trong cơn đại dịch này?  Có thể tôi phải xin Chúa cho tôi sức mạnh để dám tin, dám đọc lên những lời thánh thi này.

2.      Hôm nay là lễ các thánh thiên thần bản mệnh.  Giáo hội tin rằng, mỗi người đều có một thiên thần bản mệnh, hay còn gọi là thiên thần hộ thủ, để nâng đỡ, bảo vệ mỗi người.  Tôi có kinh nghiệm nào thật khó hiểu, đến mức chỉ có thể hiểu chuyện lạ lùng ấy do thiên thần bản mệnh đã làm giúp tôi?  Tôi có ý thức sự hiện diện của thiên thần bản mệnh, biết ơn ngài và nói chuyện với ngài bao giờ chưa?  Tôi sẽ nói gì với các thiên thần bản mệnh lúc này?  Tôi đọc lại những lời thánh thi trên để cảm nghiệm Chúa hằng chăm sóc tôi bằng cách cho tôi có được một thiên thần để bảo vệ chăm sóc tôi.  Tôi có thể kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời kinh các thiên thần bản mệnh: “Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỉ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa Trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỉ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.

Phạm Đức Hạnh, SJ

  

0 comments:

Post a Comment