Thursday, November 7, 2019

Thứ Sáu Tuần XXXI Mùa Thường Niên – Năm C – 8-11-2019


Thu Sau XXXI TN

Luca 16:1-8

1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!3 Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi.4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!5 "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?6 Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.7 Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.8 "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.    

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Đời thường, người ta hay tính sổ với nhau vào cuối năm.  Hôm nay đã là tháng 11, chỉ còn ba tuần nữa, Giáo hội bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới, lời Chúa trong bài đọc hôm nay cũng nói đến chuyện tính sổ.  Giờ cầu nguyện này cũng là lúc tôi đem sổ ra để “tính với Chúa.”  Cả một năm gần qua Chúa và tôi đã mắc nợ lẫn nhau những gì?  Thời giờ, sức khỏe, gia đình, bạn hữu, công ăn việc làm, tài năng, tiền bạc… và tội lỗi.  Tôi đã ký sổ với Chúa những món nợ nào?  Chúa còn nợ tôi ra sao?  Tôi có thể nói chuyện với Chúa trong lúc này.

2.     Kết thúc dụ ngôn, Chúa Giêsu nói là, ông chủ khen tên quản gia bất lương khôn khéo.  Điều này chắc hẳn Chúa Giêsu không khen sự bất lương của anh ta.  Ngài cũng không muốn con cái sự sáng sống bất lương.  Ngài chỉ mời gọi con cái sự sáng, học sự bén nhạy và khôn ngoan của tên bất lương.  Đối với cuộc đời tạm bợ trần thế này, với những của cải chóng qua ở đời này mà anh ta có thể nhanh nhạy và khôn ngoan tìm cách “đáp” cho thật an toàn, trước khi bị đuổi việc.  Tôi là con cái sự sáng đã nhanh nhạy và khôn ngoan như thế nào, đã biết tìm cách “đáp” an toàn cho sự sống đời đời ra sao, nếu Chúa gọi tính sổ với tôi đêm nay?  Chúa Giêsu kể dụ ngôn này và mời gọi tôi suy nghĩ cho kỹ!  Tôi làm gì và đánh đổi gì để được Nước Trời, để được sự sống vĩnh cửu?     

Phạm Đức Hạnh, SJ   


0 comments:

Post a Comment