Wednesday, March 6, 2019

Thứ Năm Sau Thứ Tư Lễ Tro – Năm C – 7-3-2019


Thu Nam Sau Thu Tu Le Tro

Luca 6:22-25

22 [Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ]: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Một trong những lời mời gọi của Mùa Chay đó là: Từ bỏ.  Đây là điểm chung mà tôi cũng có thể tìm thấy ở giáo huấn của các tôn giáo.  Như vậy, đây là điều rất quan trọng của hành trình tâm linh.  Ai đã từng đi hành hương, phải đi bộ suốt cả ngày, đều hiểu rất rõ một điều: Càng mang nhiều thứ trên mình sẽ càng khổ; càng buông bỏ sẽ càng tự do, hạnh phúc.  Đức tin là một hành trình, và Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay cũng gọi tôi từ bỏ, nếu tôi muốn được tự do.  Cái từ bỏ khó nhất là từ bỏ chính mình.  Tôi nghĩ sao về lời mời gọi này của Chúa Giêsu?  Tôi dám từ bỏ cái gì và từ bỏ được bao nhiêu?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu trong lúc này, Ngài là gương mẫu của từ bỏ.

2.   Chúa Giêsu nói, nếu tôi có được tất cả mọi sự của đời này mà lại mất chính mình, tức mất linh hồn, cái “thuộc về Chúa” trong tôi, thì nào có ích lợi gì!  Câu nói của Chúa Giêsu có thể giúp tôi suy ngẫm trong giờ cầu nguyện này.  Cái thuộc về Chúa có ở trong tôi hay không là do tôi chọn, và mọi chọn lựa của tôi đều có ảnh hưởng đến cái thuộc về Chúa ấy.  Tôi muốn xem lại những chọn lựa trong hiện tại có phải là những chọn lựa khôn ngoan, đúng đắn hay sai lầm, khiến trong tôi chẳng có gì là thuộc về Chúa nữa mà chỉ toàn là thuộc về trần thế?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu, gương mẫu của sự tự do, giúp tôi nhìn ra vấn đề sử dụng sự tự do của tôi và bắt đầu chọn lựa lại mọi sự, một cách đúng đắn, ngay từ ngày đầu của Mùa Chay này và trong suốt quãng đời còn lại của tôi.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát: Tôi Xin Chọn Người của Trần Kôn, qua đường dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=ObdVlAM2n24

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment