Monday, September 4, 2017

Thứ Ba XXII Thường Niên – Năm Lẻ –05-09-2017

Thu Ba XXII TN
1 Thexalonica 5:1-6
1 Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em.2 Vì chính anh em đã biết rõ: ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm.3 Khi người ta nói: "Bình an biết bao, yên ổn biết bao!", thì lúc ấy tai hoạ sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được.4 Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em.5 Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối.6 Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ.
(Trích Thư Thexalonica bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Thư Thexalonica đã rất rõ, tác giả mời gọi tôi sống như con cái sự sáng.  Sống như con cái sự sáng hay sống trong ánh sáng thì không sợ hãi bất cứ sự gì kể cả tận thế.  Trong giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể suy xét lại mọi hành vi và lối sống của tôi có thật sự là của con cái sự sáng không?  Tôi xin Chúa một ánh sáng giúp tôi suy xét về bản thân cho tinh tường.

2.     Tác giả của thư trên đồng hóa sống trong sự sáng và thái độ sẵn sàng là một.  Đây là một lời khuyến dụ có tính quả quyết.  Tôi có sẵn sàng để bất cứ khi nào Chúa đến thì tôi gặp Ngài trong bình an; tôi sẵn sàng đi nghinh đón Chúa?  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn xin cho được ơn luôn biết ao ước Chúa trong mọi lúc.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment