Monday, August 14, 2017

Thứ Ba XIX Thường Niên – Năm Lẻ –15-08-2017 – Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thu Ba XIX TN
Luca 1: 39-45
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.    Hôm nay Giáo hội mừng kính Mẹ lên trời, nhưng những bài đọc Kinh Thánh lại chẳng nói gì liên quan đến biến cố này mà chỉ nói về những nghĩa cử cao đẹp của Mẹ.  Một trong những nghĩa cử cao đẹp này là Mẹ chia sẻ niềm vui đến cho người khác.  Tôi có thể học được gì qua việc làm này của Mẹ?  Có một góc cạnh nào đó trong đời sống của tôi lúc này cần được sự an ủi đỡ nâng từ Mẹ?  Giờ cầu nguyện này có thể là một cơ hội cho tôi tâm tình với Mẹ.
2.    Một điều có lẽ là cao đẹp nhất ở Mẹ đó là vâng theo thánh ý Chúa.  Tôi có thể cho rằng còn vinh dự nào cao cả cho bằng vinh dự được làm mẹ Đấng Cứu thế, thế như cuộc đời của Mẹ đã trải qua một dai đoạn đầy đau khổ, từ trước khi con của Mẹ sinh ra cho đến cuối đời con của Mẹ.  Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể ngồi bên Mẹ, xin Mẹ giúp tôi biết học vâng thánh ý Chúa như Mẹ.  Xin Mẹ giúp tôi hiểu hơn về con của Mẹ và dẫn tôi đến gần con của Mẹ hơn mỗi ngày.
3.    Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện này bằng lời thiên thần chúc cho Mẹ: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc…”
Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment